Có thể nói, chặng đường 120km của ngày thứ 10 hành trình Xuyên Việt thực sự là một thách thức đối với thể lực của những trái tim hai mươi son trẻ. Bắt đầu khởi hành từ sáng sớm, như mọi khi, đến tận 3h chiều đòan mới chạm đích. Chặng đường cứ nối dài ra với liên tục dốc này nối đèo nhỏ, vừa xả dốc lại phải căng chân mà leo vút lên đèo. Bắt đầu với đèo Quán Cau rồi lần lượt Đèo Tam Giang, Đèo Nại và cuối cùng dốc Mộng Cầm là 4 con đèo, dốc chính, độ dốc trung bình 10%.







































Đến tận trưa thì sức lực của đòan đã bắt đầu giảm sút. Dấu hiệu mệt mỏi đã bắt đầu xuất hiện, những khuôn mặt đỏ bừng, cổ họng khát cháy, mồ hôi tuôn ướt cả áo, khăn thấm nước che mặt cũng đã khô ran.
















Với cả một nồi bún cá to đùng do ba mẹ Ngân Cua chiêu đãi cả đòan tại nhà, mọi người bắt đầu hồi sức.












Sau đó, đoàn Xuyên Việt cùng Đòan thanh niên Phường Nguyễn Văn Cừ thành phố Quy Nhơn đã tiến hành dọn dẹp bãi biển Quy Nhơn. Và giao lưu cùng các bạn đòan viên, thanh niên địa phương vào tối cùng ngày.











(C4E TPHCM, 22/8/2010)